×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Khi trời đã xế chiều
Đêm tối thức tỉnh
Và mặt đất đang khóc thương bao trùm trong sự tĩnh lặng
Nỗi đau đớn ở đây
Và còn lại dĩ vãng qua
Bởi đây sẽ là ngày kết thúc của tôi
Rồi ánh trăng tàn
Và ngọn đèn đưa lên
Nhìn thấy đám đông đang ước ao cho lễ nghi bừng cháy
Sự linh thiêng hòa vào, khi tiếng chuông nhà thờ được rung lên
Bởi đây sẽ là ngày kết thúc cuả tôi
Kẻ cắp lặng thinh
Đưa tôi đi xa
Khiến cho tâm linh tôi yên nghỉ tại vương quốc thần tiên
Và khi ánh lửa rực sáng trong bóng tối
Tôi thấy gương mặt ngơ ngác
Không một ai nói nên lời nào
Và sự tăm tối của bóng đêm đã đi vào
Nhìn thấy linh hồn đã đi ra khỏi bóng tối vào trong ánh sáng
Những hình ảnh,tôi không thể đấu tranh
Xuất hiện ngay trước mắt tôi
Giống như bóng hình của
Xem Toàn Bộ Bài Hát