×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ôi, mặt trời trải dài, to kì lạ
Và lặn dần khỏi bầu trời chính tây
Và bãi bắp và cây cối vẫy lá trong gió chiều
Như thể nói lời tạm biệt
Ôi, ông tôi đứng ngay đây, như một chàng trai trẻ măng
Vào năm 1943
Và với những giọt mồ hôi và nước mắt của ông, khó khăn và tháng năm qua đi
Ông đã gieo trồng cuộc đời từ đất đá và hạt giống
Ôi, tôi sẽ tới những cánh đồng mơ mộng
Nhưng giờ thì tôi sẽ gặt được gì
Nơi mà mỗi giọt nước mắt đổ ra vì kí ức
Cảm giác như mưa trên lưỡi cày đã rỉ
Mưa trên lưỡi cày đã rỉ
Và những cánh đồng này họ mơ về lúa mì trong mùa hè
Cháu chắt chạy nhảy tung tăng
Và những kiện cỏ khô vào cuối ngày
Và con bù nhìn khiến tôi phát hoảng
Giờ thì những căn nhà họ dựng lên như cỏ dại trong thảm hoa
Sáng nay, t
Xem Toàn Bộ Bài Hát