×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Thật là lùng xiết bao
Con tim tôi vỗ cánh
Tìm lại chính mình trên bờ biển của bạn
Lạ lùng sao
Tôi vẫn thấy
Những ngày sung túc uổng phí đã qua đi
Những làn sóng mát đã rửa sạch
Cuốn trôi cùng mơ mộng ngày xanh
Bởi thời gian đã trôi đi
Tôi không thể giữ bạn thêm nữa
Và bởi vậy
Đây là tôi nên sống lúc này
Ngày dương và đêm tối buông xuống bên tôi
Ngày dương và đêm tối buông xuống bên tôi
Tôi hiểu
Một giấc mộng tôi nên nắm giữ
Ngày dương và đêm tối buông xuống bên tôi
Chân trời xanh dịu êm
Trải rộng vào những ngày thơ
Và khi bạn trưởng thành
Đem tới dùm tôi những con đường quên lãng
Thật lạ lùng
Khi thấy tôi đứng sâu trong làn nước
Thật lạ lùng
Con tim cất cánh bay
Để thấy tôi nơi đây trên bãi biển của bạn
Xem Toàn Bộ Bài Hát