×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cuộc đời như một chiếc bình đất sét
được đặt trên chiếc áo măng tô,
Còn ta ngồi đây trên sàn nhà, vụn vỡ
Cuộc đời như một chiếc bình đất sét
được đặt trên chiếc áo măng tô,
Còn ta ngồi đây trên sàn nhà, vụn vỡ
Chúng ta chỉ là những vết thương đau đớn
Và là sự lụi tàn lạnh lẽo thê lương của trái đất này…
“Trái đất này đang nổi trên mặt nước như một hòn đảo
Treo lơ lửng trên bốn sợi đây bằng da
Được gắn chặt trên đỉnh cõi thiêng
được bốn vị thần linh cai quản,
Những sợi dây được cột chặt vào vòm trời,
Khi những sợi dây đứt, thế giới sẽ đổ nhào
Và những sinh vật sống trên đó sẽ cùng rơi và hết sống…”
Cuộc đời như một chiếc bình đất sét
được đặt trên chiếc áo măng tô,
Còn ta là những mảnh vỡ trên sà
Xem Toàn Bộ Bài Hát