×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Bạn thân yêu ơi
Này người bạn thân, có điều gì trong tâm tư bạn đấy
Bạn không cười như bạn đã từng cười
Nhưng tôi đã nhận ra làm thế nào mà bạn khóc rồi
Bạn thân hỡi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng
Tôi nhìn bạn ngồi trong im lặng
Khi ngày ngày bạn phải đối mặt với khổ đau
Tôi thấy mình chẳng thể làm được gì cả
Tôi biết bạn không thấy mình xinh đẹp
Dù là bạn có đấy
Nhưng chẳng phải cái vẻ đẹp của bạn
Giữ được vị trí trong tim tôi đâu
Này bạn thân yêu, bạn thật là đáng quý, bạn thân ơi
Này người bạn thân, tôi ở đây vì bạn đấy
Tôi biết bạn không hề nói nhiều đâu
Nhưng chúng ta có thể chia sẻ ngày này bằng một cách khác mà
Bạn thân hỡi, hãy đừng cảm thấy mình cô đơn
Có một người nào đó đang cầu nguyện đấy
Đang nguy
Xem Toàn Bộ Bài Hát