×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Chẳng muốn bước đi trên mặt biển
Chẳng muốn nhìn qua những ngọn sóng
Thay vì nhìn những cồn nước dâng cao
Tôi chỉ nhìn thấy những vết dấu khắc ghi trên mộ họ
Nhưng khi mùa giông tố đang qua đi
Nhìn xuyên qua bầu trời trống rỗng
Vì một lý do thời niên thiếu đã quên lãng
Thêm một điều ước để người có thể
Nhắm mắt lại và chỉ cần tin tưởng một lần nữa
Có đấng toàn năng, liệu Người có nhớ
Khi chúng ta còn trẻ và niềm tin không ngụy tạo?
Không còn nữa [x4]
Và trong đêm, anh ta nhìn đại dương bao la đang khắc họa suy ngẫm vào bờ cát vì đại dương được tạo ra chỉ để có thể làm được điều đó mà thôi
Và mỗi thông điệp đại dương để lại cho anh ta thì đợt sóng tiếp theo lại xóa tan đi mất khi nước mắt tuôn rời giữa từng cơn sóng cồ
Xem Toàn Bộ Bài Hát