×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Lạnh lẽo...
Chỉ còn tôi với tôi
Bởi chẳng còn ai khác nữa
Tôi đã lớn lên
Trong mù quáng
Chỉ có Chúa trời mới cứu giúp nổi em
Nếu em biết con đường tìm đến ánh sáng
Vì thế...hãy bay đi
Và bỏ lại mọi thứ sau lưng
Hãy tỉnh táo
Không còn nơi nào khác để trốn chạy
Tôi thấy em
Bởi con đường tôi đi vẫn hiện hữu bóng em
Tôi nghe tiếng em
Bởi em không ngừng gào thét tên tôi
Tôi cảm thấy em
Bởi vì em không ngừng chạm lên làn da tôi
Tôi cần em...
Chúng lại đến để mang em đi xa tôi...
Mỏng manh và vô tình
Tôi có thể đánh mất tất cả
Tôi không thể cất lên tiếng gọi
Nhưng tất cả đều đi trật hướng
Đừng khóc...
Gạt bỏ đi tất cả hận thù
Chúng ta sẽ cùng xoay chuyển mọi chuyện
Vì thế hãy bay đi...
Bỏ lại sau lưng tất cả
Trở lại vào một ngày n
Xem Toàn Bộ Bài Hát