×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em lớn lên bên lề đường
Nơi tiếng chuông thánh đường vang vọng và tình yêu cứ mạnh mẽ nảy nỡ
Em trở thành người lương thiện
Em ấy dần trưởng thành hơn
Giống như cục cưng của đất Mĩ
Vững tâm như nhà truyền đạo
Tự do tự loài cỏ dại
Em chẳng thể đợi để được bay nhảy
Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng vào đời đâu
Bởi còn ngây thơ, trong sáng và ngọt ngào
Tựa mật mong của Mỹ
Có lời thầm thì thật dữ dội
Cứ quấn theo cơn gió
Gọi mãi tên tôi như người bạn lâu chẳng gặp
Ôi tỗi nhớ những tháng ngày ấy và thời gian cứ trôi
Ôi chẳng gì ngọt ngào bằng ngày hè
Và mật ong nước Mỹ
Rồi cứ cuốn theo vòng xoáy
Của dòng đời xô đẩy
Cố gắng là tất cả có thể khiến bạn đánh mất mình
Tôi chỉ muốn quay lại tháng ngày
Thời còn là cục cưng c
Xem Toàn Bộ Bài Hát