×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Bể khổ
Em như mặt đất nâng đỡ cuộc đời anh
Trải dài mênh mông vô bờ bến
Nhưng rồi biển gọi bờ cát ra đi
Tuyệt vọng, giờ đây anh rơi mãi
Cơn sóng dần ra xa
Bỏ mặc anh gào thét nơi đây
Đành lòng sao nhìn em ra đi
Tìm đến 1 bến bờ mới lạ
Giờ anh....
Vượt qua, cố vượt qua
Vượt qua cơn gió đầy đớn đau
Tìm em, vẫn tìm em
Tìm em mặc gió mưa thét gào
Mù lòa, cố tìm lối
NHưng xung quanh chỉ còn màu tối đen
Không còn, chẳng còn gì
Ngoài bể khổ mênh mông...
Giờ quanh anh chỉ còn là biển cả
LÀ tất cả những gì anh còn thấy
Anh vẫn tìm kiếm trong vô vọng
Nhưng chỉ thấy cái chết đang dần vây!
Cơn sóng dần ra xa
Bỏ mặc anh gào thét nơi đây
Đành lòng sao nhìn em ra đi
Tìm đến 1 bến bờ mới lạ
Giờ anh....
Vượt qua, cố vượt qua
Vượt qua cơn
Xem Toàn Bộ Bài Hát