×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cứ đi đi, em không sợ cô đơn đâu
Thời gian, ta chẳng cần quan tâm đến nó
Khi nào em tìm được đường về nhà, sẽ chẳng còn xa vời đâu
Những gì em cần là thời gian thôi
Những gì em cần là...
Giờ thì em biết gì rồi, giờ thì em biết gì rồi
Làm sao mà em ngủ ngon được nhỉ
Tôi chẳng ở xa lắm đâu, chẳng ở xa đây lắm đâu
Nếu tôi ở đó, nếu tôi ở đó em sẽ thấy tôi mà
Những gì em cần là thời gian thôi
Những gì em cần là...
Giờ thì em biết gì rồi
Những gì ta cần chỉ là thời gian thôi
Những gì ta cần chỉ là thời gian thôi
Những gì ta cần chỉ là...
Giờ thì em biết gì rồi?
Xem Toàn Bộ Bài Hát