×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Đêm giáng sinh
Lại thêm một cuộc chiến nữa
Những nước mắt đã rơi xuống tựa dòng lũ
Biết bao tổn thương
Ăn sâu vào trong máu thịt
Lê bước tới phố Oxford
Đã quá mệt mỏi khi cứ nghĩ sai thành đúng
Cứ bước tiếp đi, cửa sổ khẽ lên tiếng
Nhưng tôi vẫn chẳng thể tin nàng đã đi xa
Khi vẫn đang chờ đợi bông tuyết kia rơi
Thì đó chẳng phải không khí giáng sinh đâu
Những cốc nến lung linh
Sáng lung linh rồi dần mờ nhạt
Và tôi cứ mãi ở nơi đây với ngọn đèn sáng rực của hi vọng
Những Elvises say xỉn
Tôi sẽ cất cao tiếng hát
Hát vang rằng tôi yêu em biết nhường nào
Và tôi sẽ mãi giữ tình yêu ấy
Nhưng khi vẫn đang chờ đợi bông tuyết kia rơi
Thì đó chẳng phải không khí giáng sinh đâu
Khi vẫn đang chờ đợi bông tuyết kia rơi
Thì đó chẳng phải khô
Xem Toàn Bộ Bài Hát