×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Một, hai, ngó ra cửa sổ lạnh giá
Những ngôi sao đang thấm qua rạng ngời
Và rồi em thở nhẹ nhàng trên chúng
Ngay cả khi mặt trời mọc rồi lặn
Hay thời gian vẫn tiếp tục trôi
Em nghĩ em sẽ mãi như vậy
Em nghĩ những điều này sẽ mãi như vậy
Đang hướng về đâu?
Đang hướng đến nơi nào?
Đôi mắt mở ra và ở đó là buổi ban mai
Chẳng còn điều gì là mới nữa
Trái tim không thỏa mãn
Nó sẽ mãi không thỏa mãn cùng dòng thời gian?
Biển người chôn vùi
Giữa họ, đứng một mình
Trên phố 22
Đang hướng về đâu?
Đang hướng đến nơi nào?
Đôi mắt mở ra và ở đó là buổi ban mai
Chẳng còn điều gì là mới nữa
Trái tim không thỏa mãn
Nó sẽ mãi không thỏa mãn cùng dòng thời gian?
Biển người chôn vùi
Giữa họ, đứng một mình
Trên phố 22
Xem Toàn Bộ Bài Hát