×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những ngọn gió trong giấc mộng chết chóc cùng bão táp bùng lên
Một lần nữa cơn mưa u huyền lại rơi – lạnh lẽo, ảm đạm và mong manh quá chừng
Ôi, bao lần than khóc này, cả cuộc đời ta chỉ là một lời nói dối
Một dòng thác lũ vĩnh cửu của muôn lệ bi ai ôi hãy nhìn đây, ta gào thét
Tai họa từ sự sáng thế nhơ nhuốc hóa thành bi kịch của ta
Ánh sáng đầy nước mắt – hãy vạch trần mọi điều bị chôn giấu thêm nữa
Ôi, khung cảnh hoang tàn này luôn hiện diện nơi ta
Xa trong u tối ta mong ước giờ đây có thể vút bay
Dù Người đã tước đoạt lòng kiêu hãnh cả ta – Ta vẫn đứng trên nghìn lời Người dối trá
Dù một đại dương ta nhỏ lệ - rồi ra đi xa mãi rộng mãi
...vì sao của của ta sẽ luôn tỏa sáng
Chìm sâu vô tận trong những dòng chảy đen tối;
Những ảo
Xem Toàn Bộ Bài Hát