×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Che dấu con tim em thổn thức
Vậy đó là cách mà câu chuyện đã diễn ra
Em vô tình gặp một ai kia
Làm chao đảo hồn em
Làm chao đảo hồn em
Đó là ngày tệ nhất của em!
Khi anh đem tới những phiền muộn và đau đớn cho em
Và hãy chôn vùi chúng đi, anh hãy chôn chúng đi!
Và em ước em có thể nằm xuống bên cạnh anh
Khi ngày qua đi
Và thức dậy để khuôn mặt anh dưới vầng dương buổi sáng
Nhưng cũng giống như tất cả những điều mà em từng biết thôi,
Em chắc rằng anh sẽ bỏ đi vào một ngày nào đó
Vì vậy em sẽ dùng cả đời mình che dấu con tim thổn thức
Và em đã chẳng thể dành hết cuộc đời mình để che dấu con tim em đi!
Em đã bỏ anh ở sân ga đó
Và đặt một nụ hôn lên đầu anh
Em nhìn anh vẫy tay
Em đã nhìn anh vẫy tay
Sau đó em bước về nhà trên tòa nhà ch
Xem Toàn Bộ Bài Hát