×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Hát về chính mình
[1. Từ một giá sách bụi bặm]
[2. Trái tim vĩ đại đó vẫn đang nằm]
Chim sơn ca còn bị nhốt trong lồng
Hơi thở sâu tôi hít vào vẫn hủy hoại lồng ngực tôi
Cây sồi già che chở tôi khỏi đấng cao xanh
Đón ánh nắng trên tầng lá khô héo
Giấc ngủ chập chờn trong thị trấn ma của trái tim tôi
Nàng mơ về những câu truyện cổ và những linh hồn trên sông
Của các mỹ nhân ngư, của Whitman và đám người thô lỗ
Những chú hề gào thét, những đồ chơi khổng lồ
Cần một bài ca về chính mình
Của khúc giao hưởng can trường
Cần một vần thơ về chính mình
Của một trái tim trong trẻo hát cho tôi yên bình
Trái tim vĩ đại đó vẫn đang nằm và từ từ chết
Trái tim vĩ đại đó vẫn đang nằm trên đôi cánh thiên thần
Trái tim vĩ đại đó vẫn đang nằm
Trong đau đớn thinh
Xem Toàn Bộ Bài Hát