×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em không mơ mộng nữa
Em không hút thuốc nữa
Em không còn câu chuyện nào nữa
Em nhem nhuốc khi thiếu anh
Em cằn cỗi khi thiếu anh
Như một cô nhi trong cô nhi viện
Em không còn muốn
Sống cuộc đời mình
Đời em đã tàn khi anh ra đi
Em không còn cuộc đời
Và chiếc giường của em nữa
Giờ đã hóa thành bậc thềm nhà ga
Khi anh ra đi
Em ốm
Hoàn toàn ốm
Như lúc mẹ em đêm khuya đi vắng
Và bỏ lại em một mình cùng nỗi tuyệt vọng
Em ốm
Hoàn toàn ốm
Anh đến, em không hề biết khi nào
Anh đi, em không hề biết nơi đâu
Và thấm thoắt đã hai năm qua
Anh không đoái hoài
Như một hòn đá
Như một tội lỗi
Em cố níu lấy anh
Em mỏi mệt, em rã rời
Luôn giả vờ mình đang vui vẻ
Khi có người ghé qua
Đêm nào em cũng uống rượu
Và những loại uýt-ski
Với em đều chung vị cả
Và những con tàu
Mang cờ anh treo
E
Xem Toàn Bộ Bài Hát