×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Sét rền vang giữa trời quang, mây bão kéo vào mắt cô
Cha cô là kẻ hèn mạt nhưng mẹ cô chẳng khác nào một thiên thần dưới trần đời.
Người dự báo thời tiết đã gọi bão táp ập đến
Cô cầu cho bão đánh sập nó đi cho rồi
Mưa ở Oklahoma nào có đủ để gột rửa tội lỗi khỏi căn nhà đó
Gió ở Oklahoma nào có đủ để xóa hết vết tích của quá khứ đau thương.
[Điệp khúc]
Đập vỡ hết cửa sổ cho đến khi tất cả đều bị thổi tung
Từng viên gạch, từng tấm ván, từng cánh cửa đáng phỉ báng cứ thế bay đi
Cho đến khi chẳng còn gì đứng vững
Chẳng còn lại gì của ngày hôm qua
Từng ký ức thấm đẫm nước mắt sực mùi uýt-ki đều bị thổi bay..
Tung bay...
Cô nghe thấy tiếng còi báo động rền rú ầm ĩ
Cha cô nằm sóng soài trên đi-văng
Cô tự nhốt mình trong hầm rượu
Ngh
Xem Toàn Bộ Bài Hát