×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Quá muộn rồi, bạn đã quá muộn rồi
Với tay đến phía ô cửa sổ
Mong tuổi thơ ta tìm lại những chiếc đinh ốc đã lỏng, phải không?
Chúng ta đều biết mình ổn cả
Mùa đông đào sâu đến tận gót
Sống như trọn tình yêu ta vun đắp là thứ gì đó ta đánh cắp được
Sao cơn gió ngân tiếng ngọt ngào quá
Ngay cả sau khi mọi chuyện thế này
Sao những ánh đèn mờ ảo đẹp đến thế
Em lấy lại những gì thuộc về mình
Lẽ ra anh nên thấy cách anh đã yêu em
Để cho đôi tim mình hóa khô cằn
Làm cách nào ta ra nông nỗi này?
Những vết nứt trong bức họa ta bỏ lỡ
Thật khó để rút ngón tay em về vào ngày trời se lạnh
Tháng Sáu hóa thành Tháng Bảy
Ôi sao thời gian trôi nhanh thế
Đôi ta đã vô tâm chạy trốn khỏi những lời mình thốt nên
Sao cơn gió ngân tiếng ngọt ngào quá
Ngay cả sau khi m
Xem Toàn Bộ Bài Hát