×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Anh tỉnh dậy khoảng 4 giờ sáng sớm nay
Với ánh trăng sáng như đèn pha ô tô giữa các bang (!)
Anh đeo tấm che mắt vào và cố tìm giấc ngủ
Nhưng ý nghĩ về hai ta khiến anh không thể thiếp đi
Từ khi em muốn ngả vào vòng tay kẻ khác
Anh đã cố gắng sống tốt
Nhưng cũng chẳng sao
Còn gì để nói nữa đâu, nhưng mà...
Cứ giữ lấy những món đồ, giữ lấy tự do của em
Giữ hết cả kỉ niệm, anh chẳng cần những thứ đó
Giữ lấy không gian và lí do của riêng em
Nhưng em sẽ phải nhớ đến anh
Hãy mang chiếc mũ của em đi nữa và để áo len của anh lại
Vì chúng ta không còn gì để dãi dầu nữa
Thực ra anh cảm thấy khá hơn nhiều lắm
Nhưng rồi em sẽ phải nhớ đến anh thôi
Anh lái xe đi dạo cho thanh thản đầu óc
Cố gạt đi những vụn vỡ cảm xúc để lại
Anh nghĩ mình hơi mỏi mệt vì việ
Xem Toàn Bộ Bài Hát