×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ngước lên nhìn từ dưới nước
Ánh trăng đứt gãy trên mặt biển
Phản ảnh trông vẫn như thế với ta
Trước khi ta lặn xuống
Thật tĩnh lặng trong đáy biển thẳm
Thánh đường nằm ở nơi ta không thể thở
Không cần phải cầu nguyện hay lên tiếng
Giờ đây ta đang sâu dưới vạn vật
Rồi mọi thứ bắt đầu tan vỡ
Một nghìn dặm xuống chiếc giường biển cả
Con đã tìm thấy nơi để lý trí yên nghỉ
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con
Vòng tay mẹ biển cả ôm chầm quanh con
Mọi tấm lòng thành này con xin dâng hiến
Trong sự dẫm đạp của thiên đường cho kẻ tử tội như con
Nhưng vòng tay mẹ biển cả đã đưa con đi
Dù áp lực thật khó chịu được
Đó là cách duy nhất ta có thể thoát
Dường như đó là một lựa chọn khó quyết
Và giờ thì ta đang sâu dưới vạn vật
Xem Toàn Bộ Bài Hát