×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống
Khi vầng dương chuyển màu đỏ phía chân trời
Anh lại nhìn thấy em đang ngồi bên bờ biển
Vén những lọn tóc khỏi đôi mắt
Chúng mình cùng viết tên nhau trên cát ướt
Và chạy đi khi nước triều chầm chậm dâng
Cho dù là nơi chân trời góc bể,
Cho dù phải đi cùng trời cuối đất
Anh thề là anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu
Người ta nói xa mặt thì cách lòng
Nhưng điều đó chẳng phải sự thật
Bởi anh vẫn yêu em
Anh vẫn còn yêu em
Thậm chí nếu có là đại dương bao la
Đang ngăn cách trái tim của đôi ta
Cũng chẳng khiến được anh
Thôi nhớ đến em mỗi phút giây
Anh vẫn đếm từng ngày cho tới khi lại được thấy em
Và anh biết ở nơi nào đó em cũng đang nguyện cầu
Cho dù là nơi chân trời góc bể,
Cho dù phải đi cùng trời cuối đất
Anh thề là anh c
Xem Toàn Bộ Bài Hát