×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Mình anh đứng dưới cơn mưa
Mặt trời đã lặn mất rồi và vẫn chẳng có gì thay đổi
Thời gian, anh cần có thời gian
Khi em ra đi
Và chẳng có gì có thể chữa lành vết thương này
Và anh biết chính là em mới là người giúp anh thoát khỏi bước trượt dài này
Khổ đau, suy sụp chỉ khi anh lại được thấy em
Và em biết...
Vầng dương sẽ tỏa sáng và chúng ta sẽ thấy được rằng chẳng còn vật cản nào nữa
Tình yêu sẽ tồn tại và chẳng thể nào phá vỡ
Em chẳng bao giờ nghĩ đó là anh
Em có cảm nhận được điều mà anh cảm thấy không?
Mỗi khi em ở gần bên
Thế giới này thật tươi đẹp
Một thế giới tươi đẹp
Những lời này khó mà giữ mãi trong lòng
Dù cho anh cố che giấu vẫn chẳng thể nào che giấu
Và em biết chính là anh mới là người giúp em thoát khỏi bước trượt dài này
Kh
Xem Toàn Bộ Bài Hát