×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ngọn đồi tím
Đó là Tháng Mười hai dài tăm tối
Từ trên cao ngất tôi vẫn nhớ
nơi có tuyết trắng
tuyết trắng
Tôi vẫn nhớ thật rõ ràng
Nơi cửa sổ chúng tôi đã dõi theo
cùng cảm giác ớn lạnh bên dưới
Khi tương lai đang được định hình
bằng cuộc vui hư hoa ngu ngốc
hẳn em nên bớt dối trá đi
nếu như em có yêu
em chắc sẽ không để tôi biết?
Đó là tháng Mười hai dài tăm tối
Khi những bãi sông trở nên thánh đường
Và sương mù
Trở thành tối thượng
những thầy tế nắm giữ thánh kinh
rồi đi ra để vừa với sự cướp bóc
lại giương cao lên cây thập giá
hãy chôn tôi trong niềm danh dự
Một khi tôi chết và ngã vào trong đất
Niềm hạnh phúc trở về nà rộng mở
nếu như em có yêu
em chắc sẽ không để tôi biết?
(Guitar Solo)
Tôi không muốn tr
Xem Toàn Bộ Bài Hát