×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi là một kẻ sống còn,một cậu bé rất ư đa cảm, ủy mị
Lún sâu vào đồng tiền
Những cặp mắt hào nhoáng vô hồn của bạn
Bị hút hồn vào những món đồ chơi bằng nhựa của tôi
Và rồi khi bọn cốm đóng cửa hội chợ
Thì tôi cắt đi mái tóc dài trẻ thơ của mình (quyết định trưởng thành)
Và gọi em(hoặc tuổi thơ..) ở khắp nơi
Tôi đã tìm ra em rồi ư?
Nỗi bất lực (chú chim không thể bay),hờn ghen, than khóc
Hay tôi đã để lạc mất em?
Quyền lực ngự trị (Mồm miệng người Mỹ)
Ảo ảnh của những tờ giấy bạc
Giờ tôi là một con mèo nhà mập lù
Chăm chút vết thương, thói lỗ mãng
Lặng nhìn sự ấm áp, những kẻ bội phản
Uốn éo quanh lỗ hổng hàng rào
Hôn lên mấy bức ảnh trên tạp chí
Những thứ mồi dụ cá ấy
Ném vào dòng suối nước lạnh trong
M
Xem Toàn Bộ Bài Hát