×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ta thật cô độc trong đêm nay,
một đêm tối tăm
Những giấc mơ ta có đều vô nghĩa
Ta là một kẻ đã mất chiến ý
Bóng đêm phủ vây,
Vô vọng, trong ta chỉ còn u tối
Nhẫn tâm thay ta ơi,
Đã đến lúc để tự kết liễu đời mình!
Tất cả nỗi buồn trong ta đã hóa hận thù
Giờ đây ta cần phải trả hận
Ta sẽ không lãng phí ngày nào nữa
Chẳng ích gì với tình yêu không thừa nhận
Ta cần phải đi trong đêm nay,
Ta sẽ xa bay.
Giờ ta đã cùng nhau
bên cánh cửa đến miền vĩnh cửu
Ta nắm tay em,
chúng ta cùng chìm xuống biển cả bao la
Chẳng thiên thần nào dẫn lối ta đi
Chúng ta mãi mãi lạc lối,
Nỗi đau trong tâm hồn
sẽ chẳng thể nào phai nhạt.
Xem Toàn Bộ Bài Hát