×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Mùa đông đã đến gần…
Và những ngọn núi vút cao.
Giờ ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình,
Trên hành tinh
được chúng ta gọi là trái đất,
Nơi chúng ta thuộc về.
Ta muốn biết
Tại sao Chúa lại khiến cho ta cảm xúc
Thật có quá nhiều câu hỏi để trả lời.
Có thể Chúa không thể nào
Cứu rỗi linh hồn chúng ta dù đã gắng sức.
Cuối cùng ta cũng tìm thấy được
tự do cho tâm hồn mình.
Để biết được ta đã sống hết mình
Ta sẽ nguyện cầu
cho những gì ta đã từng yêu quý.
Ta phải vĩnh biệt thôi
Ta đã được định bởi số phận
Phải tuân theo những gì mách bảo.
Ta phải vĩnh biệt thôi
Những dấu chân khám phá
Dẫn ta đến đại dương xa thẳm
Chẳng có ai
giữ trong tay chỉ niềm tin
Vậy ta là ai đây?
Thách thức thần linh
Để tìm ra một lý do hợp lý
Ta e rằng
Xem Toàn Bộ Bài Hát