×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Dù em trong đám đông
Hay chỉ riêng mình trên hoang đảo
Dù yên lặng hay ồn ào
Em cũng mong mình đang ở nơi nào khác
Và em không thể tin nổi
Anh làm em sốc quá mạnh quá nhanh
Lúc anh quay nhìn em và bảo rằng
Em không bao giờ nên thay đổi
Em cố chặn ánh mắt anh lại
Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng như lúc xưa
Em giờ chẳng thể phú nhận rằng
Anh, con thiêu thân, và em là ngọn lửa
Em lại đi theo lối mòn cũ nữa rồi
Em nên học đi trước khi muốn chạy
Nhưng giải thích sao cho anh hiểu nhỉ
Rằng em không thể chấm dứt chuyện anh đã bắt đầu
DK
Em trượt ra khỏi cánh cửa kia
Trượt dài trên sàn nhà
Khi anh nhìn em mọi thứ bỗng hiện rõ hơn
Anh đốt cháy những mộng mị trong em
Nghe như có vẻ điên rồ
Nhưng em chẳng muốn ở nơi nào khác
ngoài nơi đây...
Những gì hiện diện trong l
Xem Toàn Bộ Bài Hát