×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi muốn sống cuộc đời mình như sấm chớp
Chẳng muốn sống tẻ nhạt như những con số
Tự hỏi tại sao đêm nay
Vỡ oà để tìm kiếm ánh sáng đời tôi
Tôi muốn sống cuộc đời mình như sấm chớp
Chẳng muốn sống tẻ nhạt như những con số
Tự hỏi làm sao và thế nào
Tôi sẽ cất cánh bay thật cao và
Không bao giờ gục ngã
Tôi cảm giác như mình luôn sẵn sàng
Trí não tôi được xâu kết
Khi tôi đang bước đi con đường này
Tôi có thể tính toán tương lai của mình
Tôi cần phải trốn thoát
Tôi cần phải tìm một con đường khác
Tôi muốn sống cuộc đời mình như sấm chớp...
Tôi không chịu nổi khi sống tù túng như trong hộp
Chẳng có gió mơn man gương mặt tôi
Chẳng có lý do để theo đuổi
Tôi không thể chịu nổi lề thói xã hội
Tôi muốn đi lên
Tôi muốn với ch
Xem Toàn Bộ Bài Hát