×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những giọt lệ vương trong mắt anh
Vẫn tuôn rơi khi vầng dương ló rạng
Con đường này vẫn như ngày xưa
Vẫn như khi em cất bước ra đi
Anh nghĩ một ngày vẫn sẽ bắt đầu
Rồi cũng sẽ kết thúc như bao ngày khác
Anh nghĩ anh chẳng mấy khi kiên trì đến vậy
Có điều gì đó đã thay đổi
Thật kì lạ làm sao
Cố gắng vượt qua đại dương đầy niềm đau
Rồi bất chợt vầng dương hiện ra ở chốn này
Có lẽ anh đã chẳng cần em nữa rồi
Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với những giấc mơ về em
Có lẽ giờ anh đã quên mất lời chia tay của em rồi
Em yêu à anh chẳng thể nào sống thiếu em
Giờ thì khi anh nghĩ đến em
Những giọt nước mắt đã chẳng còn
Có lẽ anh đã chẳng còn nước mắt nữa
Cạn khô mất rồi
Anh không biết điều đó là gì
Tại sao anh lại không mong chờ n
Xem Toàn Bộ Bài Hát