×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những Khoảnh Khắc Cô Đơn
Màn đêm ôm lấy linh hồn cô độc của ta
Ta thấy những tiếng thét trong tâm hồn
Nhưng bóng tối đang ngập tràn trong sự đau đớn của ta
Đưa ta đến những vùng đất xa hơn trái đất chết tiệt này
Những khoảnh khắc cô đơn đó nơi tâm trí ta bay đến
Trog vương quốc gữa những đám mây nơi ta sống theo cách của mình
Vương quốc của ta
Nơi không có sự sợ hãi và không cần đến những vị thánh
Nơi ta tìm thấy những phần vĩnh cửu trong tâm hồn mình
Vương quốc giữa những đám mây
Nơi ta đi lang thang trong những lúc cô đơn
Nhưng ta vẫn bay suốt trong bầu trời vô tận
Bầu trời của bóng đêm bị che mờ bởi thực tại
Nó che giấu cuộc đời ta bằng lòng thù hận và sự dối trá.
Xem Toàn Bộ Bài Hát