×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Một sớm ban mai,
Anh nhìn lên trời cao,
với hàng triệu ngôi sao lấp lánh.
Khoảnh khắc trước bình minh,
Vũ trụ bất tận lấp đầy tâm hồn anh.
Giờ em nơi đâu?
Liệu em có cô đơn như anh,
và như ngôi sao Mai buổi sớm?
Anh khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt em,
Một khuôn mặt chất chứa nỗi muộn phiền.
Anh khẽ hôn,
xóa đi những giọt lệ vương trên mi em.
Đã tám nghìn ngày anh đợi chờ em đó.
Anh đã đến đây,
để mang em tới chân trời tự do
Nhưng giờ em nơi đâu?
Hãy quên đi tương lai
và hãy đừng sống trong quá khứ.
hãy sống cho hôm nay
bởi cuộc đời trôi đi nhanh lắm em ơi.
Hãy tìm chiếc chìa khóa,
để khai sáng cõi lòng
Hãy mở rộng tâm hồn,
và em sẽ có câu trả lời cho mọi thứ
Như sao Mai buổi sớm.
Xem Toàn Bộ Bài Hát