×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tựa: I'm Awake Now
trình bày: The Goo Goo Dolls
Tôi đã ở nơi con sông kia cuộn chảy
Tôi chết đuối nơi biển khơi chẳng hề có ánh dương
Giấc ngủ đã giúp tôi tìm lại kết thúc của mình
Bạn đã hứa rằng để tôi tự do
Không thiếp đi vào những cơn mộng mị
Vị thần chết ở bên ô cửa sổ của tôi
Vẫn có một thiên thần nơi bàn chân mình
Không thiếp đi vào những cơn mộng mị
Giờ đây, tôi đã thức giấc
(Bạn không thể chạm vào tôi, tôi sẽ chẳng chợp mắt nữa)
Lúc này, tôi đã thức giấc
Trong một góc của tâm trí mình
Nơi anh ấy đã ngồi lại và chờ đợi tôi
Có một bức tường của sự lộn xộn được dựng lên
Và bắt đầu rồi, bầu trời kia bắt đầu đổ máu lên tôi
Không ngủ thiếp vào những cơn mê
Lúc này, tôi tìm cho mình một lối thoát
Sự thanh thả
Xem Toàn Bộ Bài Hát