×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Phá vỡ bóng đêm bằng sắc màu
Richard Ashcroft
Những kẻ ngốc nghĩ rằng tôi chẳng biết gì
Về con đường tôi hướng đến
Nếu em gặp tôi theo cách đó
Ngập ngừng
Đó cũng chỉ bởi tôi biết rõ con đường mình sẽ chọn
Những hành lang ảm đạm
Mà tôi đã từng ghé qua
Cô đơn kiếm tìm sự thật
Thế giới đó thật khủng khiếp
Giờ đây chẳng có gì đúng đắn cả
Bởi chẳng có gì tồn tại mãi mãi
Tôi không cần biết quá khứ của em đâu
Cũng chỉ là sự dối lừa nặng nhọc
Chúng ta hãy thắp sáng bóng đêm bằng sắc màu tình yêu
Trong khoảng thời gian cho tôi bước tới
Sáng thứ hai đang trôi đi
Cứ như chẳng hiểu được điều gì
Mẹ nghĩ em chỉ là nguyên cớ
Trông thật khủng khiếp
Giờ đây chẳng có gì đúng đắn cả
Bởi chẳng có gì tồn tại mãi mãi
Tôi khôn
Xem Toàn Bộ Bài Hát