×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Anh đã hứa với tôi
Anh hứa rằng
Chỉ có tôi và anh
Anh đã hứa hẹn với tôi đủ điều, có nhật nguyệt và chim trời bay lượn
Anh hứa hẹn một cuộc sống tươi đẹp
Chúng vẫn còn sờ sờ đây
Anh đã hứa với tôi với tất cả kim cương và ngọc quý mà tôi chẳng bao giờ giữ
Anh hứa hẹn một nơi có những đoá hồng bằng vàng nhưng anh đã sớm quên
Anh hứa rằng
Chỉ có tôi và anh
Anh đã hứa tôi có thể là nữ hoàng của anh và anh sẽ là vị vua vủa đời tôi
Anh hứa hẹn một chiếc váy cưới trắng, vậy nhẫn cầu hôn đâu?
Anh đã hứa âu yếm và hôn tôi suốt cả đời
Vậy hãy thử chứng minh nó không phải là điều hão huyền vì tôi đang phí thời giờ đây
Anh hứa rằng
Chỉ có tôi và anh
Đồ đáng ghét
Đồ đáng ghét
Tôi không biết phải làm gì với cuộc đời t
Xem Toàn Bộ Bài Hát