×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Kiếm Người Thợ Săn
Máu trên trời cao
Đau thương lê gót qua thánh địa
Linh hồn bóng tối hãy còn tỉnh giấc
Ta cảm thấy có cái gì đó quanh quẩn đâu đây
Dòng máu bất tử
Dòng máu huyền thoại
Tâm trí mộng mị
Luôn luôn sẵn sàng...Luôn sẵn sàng!
Kiếm - Lưỡi bén ngót
Kẻ cứu tinh nhướm màu ô uế trong tay ta
Chém một đường thép
Ban hy vọng hay chết chóc
Ta chạm nó nhẹ nhàng
Với niềm tôn kính thật sự
Ta vung lưỡi kiếm lên cao
Quyền lực trong tay ta!
Ta là chúa tể, là chủ nhân của thanh kiếm
Hãy nhìn ma lực trong mắt ta
Sức mạnh trở thành lời nguyền bất diệt
Tên ta là Thợ Săn
Trong người hừng hực adrenaline (hocmon thần kinh)
Linh hồn quá khứ che chở cho những vong linh tha phương...
Rồng và sói
Đêm đen này là lãnh địa của ta
Đôi mắt rực sáng...
Ngươi khô
Xem Toàn Bộ Bài Hát