×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Chúng ta có lửa, ai có diêm nào?
Nhìn quanh biển người ai ai cũng đeo mặt nạ
Lũ lượt tới, chào mừng tới đại hội khiêu vũ
Nơi người quyền lực tới giả trang và kẻ yếu tới làm bộ cao giá
Tôi chẳng phải tro tàn
Nhưng có điều gì đó khiến nhựa chảy ra
Cố gắng và đào sâu hơn nếu bạn có thể
Tôi không sợ
Tôi không thấy hổ thẹn
Tôi không phải là người có lỗi
Chào mừng tới dạ hội hoá trang
Tôi không thấy hổ thẹn
Tôi không sợ
Tôi không ổn tí nào
Chào mừng tới dạ hội hoá trang
Chúng ta có sức mạnh, ai đấu lại nào?
Phá vỡ mọi thứ cho đến khi chẳng còn gì trừ một phần tử nhỏ
Lửa tàn, nổi lên từ tro bụi
Loại bỏ đi mối nghi ngờ của bạn và giải phóng những xúc cảm trong lòng
Hãy để mọi chuyện tiếp tục, tin tưởng nếu bạn muốn thế
Đ
Xem Toàn Bộ Bài Hát