×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Kẻ hoang tưởng
Xin để tôi yên tĩnh
Tôi cần tìm lấy khoảng lặng
Giữa mớ hỗn độn của những âm thanh quái gở trong đầu
Làm sao....
(Có lẽ tôi bị hoang tưởng,
Nhưng tôi vẫn còn là con người)
Nếu tôi làm vua,
Người sẽ phải im lặng dựa tường
Bởi những gì Người nghĩ
Chẳng có Nghĩa Lý gì hết
Làm sao...
(Có lẽ tôi bị hoang tưởng,
Nhưng tôi vẫn còn là con người)
Những tham vọng
khiến Người trở nên Xấu Xí
Như một kẻ hào nhoáng
thét lên eng éc và khua khoắng chống cự
Người không nhớ
Người không nhớ
Tại sao Người không nhớ tới cả Tên tôi???
Cút đi
Tại sao Người không nhớ nổi Tên tôi???
Tôi đoán rằng,
Người phải nhớ...
Mưa...
...Rơi
Mưa hãy rủ xuống linh hồn tôi
Từ trên cao vợi
Cao...xa... không cùng...
Hãy rủ xuống linh hồn tôi
...Mưa
.
Xem Toàn Bộ Bài Hát