×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ngày hôm nay có vẻ quá nặng nề
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa
Kể cả tiếng mưa rơi cũng sao quá buồn
Không còn cách nào để làm nước mắt ngừng rơi
Vào một khoảnh khắc như thế này, tôi chỉ muốn ru mình vào giấc ngủ triền miên
Tôi không muốn mình thành ra thế này
Tôi muốn được hạnh phúc
Tôi muốn được như vậy...
Nhưng những gì còn lại trong tôi chỉ là chút đắng cay...
Tôi không muốn mình phải đau đớn
Ngày hôm nay, tôi chỉ không thể...
Cõi lòng kiệt quệ chẳng tìm đâu ra nơi chốn để nghỉ ngơi
Cứ rơi mãi cùng chiếc lá mùa thu...
Vào một khoảnh khắc như thế này, tôi chỉ muốn ru mình vào giấc ngủ triền miên
Tôi không muốn mình thành ra thế này
Tôi muốn được hạnh phúc
Tôi muốn được như vậy...
Nhưng tôi biết tôi chẳng thể làm gì
Tôi muốn
Xem Toàn Bộ Bài Hát