×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Lẻ bước trong sa mạc của sự dối trá
Không ai nhìn ra sự chân thật trong đôi mắt tôi
Gục ngã vào bóng tối khôn cùng
Với linh hồn tan thành từng mảnh
Tôi sống những chuỗi ngày sợ hãi tới ngộp thở
Chỉ biết quỳ gối nguyện cầu trong vô vọng
Quỷ dữ đang dõi theo mọi hành động, mọi bước đi
Và tôi không thể ngăn bước hắn đang tiến tới
Có ai không ? Có ai ở ngoài đó ?
Xin hãy lắng nghe lời cầu xin khẩn thiết
Tôi không thể chờ đợi được nữa
Có ai đó làm ơn giải thoát cho linh hồn kẻ tội đồ ?
Cô độc trong thế giới trơ trụi
Như một kẻ lạ mặt nơi vùng đất hoang dại
Tôi chỉ biết cố gắng chống chọi lại cái chết
Đấu tranh để giành lấy tự do
Cô độc trong thế giới trơ trụi
Như một kẻ lạ mặt nơi vùng đất hoang dại
Cố gắng giành lại nhữ
Xem Toàn Bộ Bài Hát