×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Và em đứng đó với tấm lòng rộng mở - cánh cửa đã hé
Cuộc sống tràn ngập những lời khao khát
Nhưng tôi có thể ánh sáng bắt đầu phai nhạt,
Ngày dần trôi và nụ cười em dần tắt
Hãy để tôi vực em dậy
Và trở thành tình yêu của đời em
Tôi có thể ôm em
Khi em chìm vào giấc ngủ
Khi thế giới khép chặt
Và em chẳng thể thở?
Tôi yêu em được không?
Tôi bảo vệ em được không?
Khi chẳng ai có thể được tìm thấy,
Tôi có thể đặt em xuống được không?
Tất cả những gì tôi muốn là cho em sự ấm áp
Trao em tất cả những gì con tim em cần đến
Hãy để tôi vực em dậy
Và trở thành tình yêu của đời em
Tôi có thể ôm em
Khi em chìm vào giấc ngủ
Khi thế giới khép chặt
Và em chẳng thể thở?
Tôi yêu em được không?
Tôi bảo vệ em được không?
Khi chẳng ai c
Xem Toàn Bộ Bài Hát