×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tâm hồn tôi là một hoang mạc cằn cỗi
Khi chẳng có gì xoa dịu
Chỉ biết dựa dẫm vào mớ hỗn độn
Và dựa vào em
Không còn cảm giác với em nữa rồi
Không cần em thêm chút nào nữa
Cũng chẳng còn tin tưởng
Tôi không cần đến em nữa đâu
Đã qúa đủ những cám dỗ, mê hoặc
Những ảo ảnh là quỉ dữ
Chúng ta đang sống trong nỗi hoang mang
Không tâm hồn, sức sống và chỉ là vô vọng thôi
Không còn cảm giác với em nữa rồi
Không cần em thêm chút nào nữa
Cũng chẳng còn tin tưởng
Tôi không cần đến em nữa đâu
Gìơ đây tôi đã suy sụp hoàn toàn
Nỗi đau này không còn chút tia hi vọng
Chẳng thể nhìn thấy tương lai
Khi ô cửa sổ trước mắt tôi đã ố màu
Không còn cảm giác với em nữa rồi
Không cần em thêm chút nào nữa
Cũng chẳng còn tin tưởng
Tôi không cần
Xem Toàn Bộ Bài Hát