×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Không phải giờ đây nhưng một ngày nào đó, không phải ở đây nhưng một nơi nào đó
Sẽ có một nơi chập nhận tôi
Ngay cả khi tôi không cố che giấu tâm hồn yếu đuối của mình
Sẽ có ai đó giữ lấy tôi
Mặt trời đang đốt cháy trái tim khát khao của tôi
Tôi cũng có đôi cánh, tôi sẽ có thể bay
Bầu trời đang gửi những vì sao xuống, thật quá đẹp
Tôi chỉ đứng đó như đó như một kẻ ngốc với những giọt nước mắt tuôn rơi
Khi nào thì thác nước trong sâu thẳm trái tim tôi ngừng chảy đây
Tôi đang đứng cô đơn trong thế giới lộng gió này
Mọi câu hỏi tôi chẳng thể giải đáp, mọi câu hỏi không có câu trả lời
Sẽ có thứ lấp đầy được khoảng trống trong tôi
Một nỗi đau không lý do, đau buồn vì cuộc sống
Có ai đó giữ lấy tôi
Mặt trời đang đốt cháy
Xem Toàn Bộ Bài Hát