×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cánh rèm cuối đã khép
Kẻ ngoài lề của thời Victorian
tuổi thơ đã qua, vẫn còn ngấn lệ
Khát khao đôi cánh của một loài chim biển
Để bay đi,
cho kịp hồi chuông báo cuối cùng
Vòng tay cô đơn vẫn xiết chặt
Dẫu lá vàng khô đã rơi đầy
Trái tim ủ rũ đang chạy trốn
những cái bóng in trên tường
Cân, thước nào đo được giá trị
một con người?
Màn đã hạ xuống rồi
Tiếng nhạc đã ngừng vang
Nhưng bi kịch cuộc sống ấy vẫn còn
Giống như mấy trò lạ
vẫn diễn ra ỡ khu chợ trời
Ai sẽ để ý xem
có cọng cỏ vướng nơi bờ kênh?
Nhìn qua khung cửa kiếng
Ai thấy được mặt thật của cuộc đời?
Giả vờ, che đậy để làm gì?
Ta là ai , đêm có thể làm mờ đi
Nhưng một người bạn với con tim rộng mở
biết rõ ta như ban ngày
Có người tò mò tới coi
Để b
Xem Toàn Bộ Bài Hát