×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Verse 1
Trên đời này con sẽ nhận ra
con khát khao mong mỏi
Trên đời này con sẽ nhận ra
Thế gian này chẳng biết hài lòng
Trên đời này con sẽ nhận ra
Rằng lòng con trống vắng
Nếu thiếu Ngài
Chorus
Jesus ơi Ngài là giếng trong
Chẳng bao giờ khô cạn
Jesus ơi Ngài là nước uống
Thỏa cơn khát
Là suối nguồn của sự sống
Jesus ơi Ngài là giếng trong
Chẳng bao giờ khô cạn
Verse 2
Trên đời này con sẽ nhận ra
con rồi sẽ kiếm tìm
Trên đời này con sẽ nhận ra
Thế gian này không hề thỏa mãn
Trên đời này con sẽ nhận ra
Rằng con sẽ tuyệt vọng biết bao
Khi không có Ngài
Chorus
Bridge:
Chúng con chẳng con khát nữa
Khi chúng con uống nước của Ngài
Chúng con chẳng tìm kiếm nữa
Khi chúng con uống nước của Ngài
Chorus
Xem Toàn Bộ Bài Hát