×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ở một nơi khác, ở một thời điểm khác
Nơi những con phố vắng lặng ta đã từng trao vòng tay nồng ấm
Rồi em ra đi không một lời báo trước
Không còn gì vẹn nguyên khi thiếu vắng em
Một ngày nữa lại trôi qua
Tôi vẫn ngồi lặng lẽ một mình và tự hỏi tại sao
Đôi khi việc này quá khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng
Để sống tiếp đời mình mà không còn em nữa.
Em ngự trong trái tim tôi, em ngủ trong những giấc mơ của tôi
Em ở mọi nơi hay gần như là tôi tưởng tượng ra em như thế
Có quá nhiều lần tôi nghe lại bài hát này
Cố kiếm giữ những giọt nước mắt, vờ như hình bóng em vẫn còn rất rõ
Một ngày nữa lại chầm chậm trôi
Tôi vẫn lặng lẽ một mình và tự hỏi tại sao
Tôi nghĩ đến em, tôi bật khóc
Chẳng gì còn như cũ khi thiếu vắng em
Ở một nơi khác, m
Xem Toàn Bộ Bài Hát