×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ngủ Ngoan Con Hỡi
Nhắm mắt ngủ ngoan, này cục cưng của mẹ
Ngoan nào thằng quỷ con kháu khỉnh dễ thương
Nhắm mắt ngủ ngoan, niềm hạnh phúc của mẹ
Sáng mai thức dậy sẽ có quà cho con
Mùa hạ đã sang ấm áp cùng ông mặt trời
Những chiếc lá sần sùi đang bắt đầu sinh sôi
Mẹ còn thức trông cho con được bình yên chợp mắt
Ngoài hiên chị gió êm đềm hát lời ru
Và ba của con đang trên đường về nhà
Một tay cầm quà dành tặng mẹ con ta
Tay kia ba cầm nào trứng nào vịt
Nào cá tươi ngon của vùng Tra Li
Nhắm mắt ngủ ngoan, niềm hạnh phúc của mẹ
Ngoan nào cục vàng mẹ quý nhất trần gian
Nhắm mắt ngủ ngoan, niềm hạnh phúc của mẹ
Sáng mai thức dậy sẽ có quà cho con
Tra Li (Tralee, Bờ sông Lee): 1 thị xã nằm ở tây nam Ireland

Xem Toàn Bộ Bài Hát