×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Dù tôi chẳng bao giờ cần nàng
Dù nàng chỉ mang đến cho tôi nỗi đau
Nhưng tôi sẽ quỳ gối chỉ để làm nàng hài lòng
Dành trọn một ngày để làm nụ cười bừng sáng trên môi nàng
Dù tôi chẳng bao giờ cần nàng
Dù nàng chỉ mang đến cho tôi nỗi đau
Vì thế giới này bao bọc nàng
Bỏ tôi lại với niềm kiêu hãnh vô vọng
Dù nàng chẳng để mắt đến tôi
Dù nàng muốn tôi biến đi cho rảnh
Bàn chân mòn mỏi vẫn tìm nàng khắp nơi
Để chắc rằng nàng vẫn an toàn
Dù nàng chẳng để mắt đến tôi
Dù nàng muốn tôi biến đi cho rảnh
Bàn chân mòn mỏi vẫn tìm nàng khắp nơi
Để chắc rằng không có toan tính mưu mô nào hại nàng
Ánh mặt trời trải dài xuống cuộc chiến
Ngày mới đến và mọi thứ lại như thuở ban đâu
Xem Toàn Bộ Bài Hát