×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nơi cơn gió lạnh
Ôm trọn cả đỉnh núi
Nơi những dòng sông
Đổ ào ra biển cả
Tôi đơn độc trôi dạt
Cảm xúc tôi trào dâng
Bóng hình phía trên cao
Những giọng nói thì thầm cùng tôi
Những giọt lệ trong mắt tôi
Tôi chém gió một mình
Không còn gì để mất
Bình minh nối tiếp hoàng hôn
Ngày rồi đêm sẽ rời
Tiếng gọi thúc đẩy tôi
Tôi bước đến vĩnh hằng
Xót thương cho đồng loại
Quên đi hết quá khứ
Những điều tôi cần đó
Cũng là những điều tôi đang tìm
Không nơi nào khác
Đừng quay lại từ vùng đất hoang
Mãi mãi
Dẫn tôi đi thật xa
Khỏi con đường thất vọng
Tôi sẽ ở đó sớm thôi
Xem Toàn Bộ Bài Hát