×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Đêm nay tôi không sao ngủ được
Mọi người nói: mọi chuyện ổn cả
Tôi vẫn không sao chợp mắt
Tôi đang thấy một đường hầm phía cuối tất cả những ngọn đèn này
Những ngày nắng đẹp
Bạn đi đâu rồi?
Tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm cái nơi bạn đến
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Có phải bởi vì tôi đã nói dối lúc tuổi mười bảy?
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi
Ngay cả khi trời đang nắng chang chang
Tôi chẳng thể né được sét đánh
Tôi chẳng thể tự đứng được
Tôi đang bị nhấc bổng bởi những kẻ vô hình
Tĩnh vật trên giá (cuộc sống như bị cầm chân) khi
Tôi đã để tâm vào những thứ khác
Những ngày nắng đẹp
Bạn đi đâu rồi?
Tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm cái nơi bạn đến
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Có phải bởi vì tôi đã nói dối lúc tuổi mư
Xem Toàn Bộ Bài Hát