×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Khi tôi lên bảy, mọi chuyện vẫn ổn
Một chiếc bàn bốn người vào mỗi tối thứ Sáu
Chẳng hề có dấu hiệu của một con đường cùng
Và khi tôi lên mười, mọi thứ đã đổi thay
Tôi thấy buồn ngủ vào mỗi đêm cầu nguyện
Mà chẳng biết phải đi đâu
Mẹ tôi cố gắng che dấu sự tức giận
Còn tôi thì đã cố hết sức và cứu bà
Khi còn nhỏ dại và ngốc nghếch ấy tôi chưa từng nghĩ rằng ngày đó sẽ đến
Khi ba tôi bỏ đi cùng tình yêu thương nơi ông
Tôi trưởng thành nhanh trong một thế giới hoàn toàn mới
Vẫy tay chào cô bé ngày xưa ấy
Tôi có thể nhìn cô ấy lúc này, bảy tuổi và ngây thơ vô cùng
Tôi ước mình chẳng bao giờ lên mười một
Chúng tôi chuyển tới một căn nhà nhỏ hơn
Mẹ đã làm thế nào, ôi tôi cũng không biết nữa
Tôi chưa từng đi ngủ mà không ăn gì trước đ
Xem Toàn Bộ Bài Hát